"Chiêu trò trả thù tinh vi của người đàn ông trong tình yêu"
Khi đàn ông đánh ghen thâm hiểm, Anh Hà là người đàn ông mẫu mực, luôn về nhà với vợ con sau giờ làm và đủ khả năng lo cho gia đình. Mặc dù vậy, chị Lan lại dễ dàng bị cuốn hút bởi những chàng trai khác, thậm chí đã có những suy nghĩ ngoại tình với các đối tác. Dù chỉ là mối tình đơn phương, mọi thứ thay đổi khi chị gặp Tùng, người khiến chị không thể rời mắt. Chị tấn công Tùng, và anh cũng sẵn lòng đáp lại. Chuyện tình của họ kéo dài khoảng 3 tháng trước khi mọi thứ vỡ lở.
Vợ Tùng có tính ghen tuông mạnh mẽ, thường theo dõi chồng để đánh ghen. Thay vì lao vào đánh tình địch như trước, lần này chị gọi chồng tình địch đến. Khi anh Hà thấy vợ trên giường với người đàn ông khác, anh chỉ im lặng ra về mà không nói một lời. Kể từ đó, anh không muốn nói chuyện với vợ và uống rượu nhiều hơn. Một đêm, anh trở về say xỉn, ép chị xem video anh quan hệ với phụ nữ khác. Những ngày sau, chị phải liên tục xem video “nóng” của chồng. Khi bị bắt quả tang, chị Tuyết không bị chồng mắng hay đánh đập.
Đòn ghen của anh Trịnh thật đáng sợ hơn cả trăm ngàn cú đấm đá. Khi anh đi công tác, chị kéo tình nhân về nhà và đúng lúc bọn họ đang mây mưa, anh bất ngờ xuất hiện với thanh kiếm Nhật. Anh nhốt họ trong phòng nhiều ngày, mỗi bữa mang cơm cho họ ăn. Rồi anh ép họ phải làm "chuyện ấy" trước mặt anh để quay phim. Không ai dám phản kháng vì sợ hãi thanh kiếm. Sau ba ngày bị nhốt trong tủi nhục, chị muốn tự tử nhưng được tình nhân khuyên can. Họ lập kế hoạch trốn thoát, và khi anh Trịnh đến gần, tình nhân xông vào tấn công anh trong lúc chị giữ chân chồng. Cuối cùng, trong xô xát, anh Trịnh bị thương và phải vào bệnh viện, dẫn đến việc cả hai người đàn ông đều phải chịu trách nhiệm cho những gì họ đã gây ra.
Chị nhận án treo, nhưng thời gian ngồi tù đã phá nát hạnh phúc của cả hai gia đình. Gia đình anh Hà, chị Lan cũng rơi vào bi kịch. Chị Lan bị chồng tra tấn tâm lý, dẫn đến bệnh tâm thần. Chị không la hét hay phá phách, mà chỉ lặng lẽ như một cái bóng, cười rồi khóc bất chợt. Cả hai sống như người xa lạ, trong khi anh Hà cũng trở nên xa cách. Khi bố mẹ vợ muốn đón chị về chăm sóc, anh từ chối, khẳng định chị là người nhà. Ông bà nội phải nuôi các con anh, lo sợ chúng không thể sống bình thường bên bố mẹ nửa tỉnh nửa điên. Cuối cùng, chỉ còn hai con người đau khổ vì tình yêu. Thật đáng thương cho những người vợ có chồng ghen tuông quá mức!


Source: https://afamily.vn/tinh-yeu-hon-nhan/don-ghen-tham-hiem-cua-quy-ong-2012100410201505.chn